Em đang bị u xơ vú. khối u phát hiện cách đây khoảng hơn 4 năm rồi. Em đã đi khám bệnh việnK ngoài Hà Nội cũng như Từ Dũ trong Sài Gòn. Bác sỹ bảo u lành, có người khi có chồng, sẽ làm thay đổi nội tiết tố có khi sẽ biến mất và em cho thuốc uống (em đã quên tên vì rất lâu rồi) + bôi progestogel. Em bôi được 3 tuýp thì ngưng. Từ lúc phát hiện cho đến nay, khối u không phát triển và có dấu hiệu gì bất thường cả.


Em mới lập gia đình được hơn 4 tháng, đang mong em bé lắm. 2 vợ chồng 4 tháng nay đều canh ngày (chỉ có 2 tháng gần đây la canh trúng vi 2 tháng trước 2 vc đều đi công tác trúng ngày) nhưng chưa thấy gì cả. Thực ra mới 2 tháng thì cũng chưa có gì là lâu cả nhưng xung quanh em có ít nhất là 03 cặp bạn bè, cưới sau em mà đã có thai liền sau đấy làm em hơi sốt ruột!. cứ rà đi soát lại xem mình có "sơ hở" gì không nên mới chợt nhớ ra vụ "u xơ" này. Các chị có ai gặp vấn đề tương tự không tư vấn cho em với!