Em lấy chồng được hơn 1 năm rồi mà chẳng thấy gì. Cách đây 1 tháng chồng em đi khám, kết quả tinh trùng cực yếu luôn :mật độ 5tr; di chuyển nhanh 2%; di chuyển chậm 3%; không di chuyển 67%, sống là 75% … 2 vợ chồng chán nản khi bác sĩ nói IUI cũng không chắc sẽ thành công, mà có khi phải IVF. Thất vọng tràn trể.


Đọc báo thấy các chị nói là uống Hải cẩu hoàn. Chồng mình đi mua, mua nhầm Hải cẩu nang+vitaminE+vitamin C và mẹ mình gửi lên cho 30 quả trứng gà. Thế là tối nào AX cũng uống trứng gà sống (dọi nước sôi qua cái vỏ)+ uống thuốc đều đặn +1 bát nước giá sống + ăn sáng phở cật heo + ăn cà chua sống + ngủ từ 10h tối, sáng 5h30’ dậy chạy thể dục 2Km. Luôn giữ tâm lý vui vẻ và nghĩ rằng, chắc chẳng có đâu, tẩm bổ cho … béo vậy thôi hihihi.


Kết quả này các mẹ ơi, sáng nay mình thử 2 vạch rõ nét để mãi mà vẫn y nguyên. Mình vui quá cơ. Các mẹ có AX TTY đừng nản chí nhé, con sẽ về với chúng ta thôi.