Chào các mẹ! Hôm nay các mẹ cho e tâm sự tí. E cũng có từng viết bài trên đây nhưng không phải ở mục hiếm muộn. Lấy chồng 10 tháng là 10 tháng e mong ngóng, buồn, khóc,... có tất cả. Cuối cùng vc e đi khám xét nghiệm e bt, chồng e các chỉ số khác cũng bt chỉ có bị độ nhớt cao, và tinh trùng bt1% tức 99% còn lại bất thường-> làm sao có con được đây


E cũng cho chồng ăn giá, đậu, cật heo, hào, sò, uống thuốc,... mà ăn mới 2 tuần là a ngán và ko muốn ăn nữa. Thật sự thì e cho chồng ăn vậy thôi chứ sâu trong e nghĩ rằng ko còn hy vọng nào nữa đâu, mà e tìm hiểu làm UIU chỉ 30% thành công còn TTON là 40% thôi. Đôi khi ngồi buồn e muốn khóc cực kỳ như e cố kìm nén vào vì e cũng ko thể giải bài áp lực này với ai cả. Chồng e thì e ko thể để a biết e chán nản và mất hy vọng được nếu như vậy a cũng ko còn tinh thần để cùng e cố gắng. Thấy ai ai xong quanh mình lấy chồng có con cả tim e lại nhói. Giờ e chỉ mong điều kỳ diệu xuất hiện thôi. à hôm nay là sau rụng trứng 4 ngày ngực e lại bắt đầu đau và e lại chuẩn bị trượt nữa rồi các chị ơi


Có ai cho e 1 tí hy vọng đi