Chào các mẹ,


Hôm nay phải vào hỏi các mẹ chuyện này vì quả là ko biết hỏi ai. Mong các mẹ nhiệt tình tư vấn giúp.


Năm nay đi xem bói thày bói bảo rất xấu, chẳng hiểu thế nào. Vừa lấy bố nó được hơn nửa năm, cũng có ý định kế hoạch thêm ít lâu để kiếm tiền để dành mua sữa cho cu Tí, nhưng ra Tết thấy bị rong kinh với lại đau bụng=> đi khám thì tá hỏa vì bác sĩ bảo là bị thai ngoài tử cung. Lần đầu nghe thấy cái này. Sợ đờ cả người. Sau khi làm các xét nghiệm và siêu âm thì bác sĩ( mẹ Táo điều trị ở V Hùng Vương - TP HCM) bảo vì betaHCG thấp( 430) và siêu âm cũng nhỏ ( hơn 1 cm) nên chích MTX + RU 468 và nằm theo dõi. Mẹ Táo chỉ phải chích có 1 mũi rồi mấy lần sau xét nghiệm lại đều giảm tốt cả. Cách đây độ chục ngày mẹ Táo dc ra viện, khi đó vừa xét nghiệm lại là betaHCG đã giảm xuống còn