Xin chào!!!!


Mình muốn tâm sự với mn về vấn đề này và mong là nhận được góp ý


Mình bị thai lưu 3 lần liên tiếp rồi, lần 1 được 7 tuần không có tim thai, lần 2 thì cũng 7 tuần không phôi và tim, cả 2 lần này mình đều phải ngậm thuốc để cho thai ra ngoài. VC mình đều đi xét nghiệm cả 2 đều bình thường. 1 năm sau mình lại có thai lần 3, bác sĩ bảo thai đã có phôi khi 7 tuần, niềm vui chưa kịp thì vài ngày sau thì mình bị ra huyết và sảy thai tự nhiên luôn. Hiện tại mình đang bị suy sụp cả sức khoẻ và tinh thần vì áp lực giữa 2 gia đình vì chồng mình là trai một nữa.


Mọi người có ai gặp trường hợp như mình không? Cho mình lơi khuyên với, mình có cần uống thuốc đông y hay không? Còn tây y thì như thế nào. Mình ở TpHCM , có ai biết bác sĩ mát tay chỉ giúp mình với. Cảm ơn rất nhiều ạ