Chào các mẹ,


Em vừa đi khám thai về, thai đầu tiên của em, tâm trạng thật sự rất buồn khi có kết quả là thai ngưng phát triển và không có tim thai.


Khoảng 2/5 em đi siêu âm lần đầu sau khi đã thử que 2 lần, kết quả tốt, CDTT: 7mm, lòng tử cung có hình túi thai, bờ đều bên trong có túi noãn hoàng...hẹn tái khám sau 3 tuần nữa.


Đến mãi 28/5 này em mới đi khám lại nhưng được chị em giới thiệu Bs Danh, PK Quân 264 (khác chỗ lần đầu), thì được Bs bảo là chưa có phôi thai, bất bình thường, thai trống...hẹn thêm 1 tuần nữa quay lại khám...bước ra ngoài mà lòng hoang man vô cùng...


Khi về nhà, chị em lo lắng lắm nên đã nói là dẫn đi khám ở BVPS MEKONG (ngày xưa là BV ĐH Y DƯỢc). Kết quả siêu âm cho thấy, có hình túi thai, trong có phôi thai CRL=4mm, chưa thấy hoạt động tim, có bóc tách quanh túi thai #20% + Động thai...Cần quyết định sớm để bỏ...


Đến nước này, em đã thật sự mất bình tĩnh vì đứa con này em mong chờ hàng ngày các mẹ ah, em khóc nhiều, chị em cũng khóc, hoang mang, lo lắng, em lên mạng đọc được nhiều bài viết bảo là sẽ không sao, thai 6-7 tuần mà chưa có phôi, tim thai là bình thường...nhưng trong lòng em đã quá nặng trĩu, một phần trước đó em cũng có gây gỗ với chồng và hai vc đang giận nhau...


Bác sĩ Kim Dung bên Mekong thì bảo bỏ, bác sĩ Danh bên quân y thì bảo chờ 1 tuần nữa, giờ em phải làm sao đây các mẹ, các mẹ nào như em và có kinh nghiệm thì cho em lời khuyên với!!!!!!