mình lần đầu mang thai. Hôm qua đi siêu âm bác sĩ bảo được 5 tuần 4 ngày (vì chu kỳ của mình không đều nên ko tính chuẩn được. Lần có kinh gần nhất của mình là 3 tháng trước). Cả tết cứ bảo người mệt mệt chả muốn đi đâu, làm gì, toàn ở nhà chùm chăn nằm ngủ thôi. Qua nghi ngờ mới mua que về thử thì 2 vạch rõ rệt, đi siêu âm thì thai đã về tử cung. Nhưng bác sĩ bảo là có dấu hiệu dọa sẩy nên lo quá. Nay thì cứ thi thoảng lại thấy hơi đau bụng âm ỉ. Do công việc nên mình không ngồi 1 chỗ cả ngày mà vẫn phải đi lại khá nhiều nên lại càng lo hơn. Không biết có sao không nữa. Có mẹ nào giúp mình với.