Chị ơi em mất hai bé rồi chị ạ. Một bé là từ lâu rồi, một bé là mới cách đây nửa tháng. Giờ em cũng đang mong ngóng đến cuối năm, tập thể dục, uống thuốc, không đi nhiều nữa, để chuẩn bị 3,4 tháng nữa thả em. Em cũng tính chờ độ nửa tháng nữa đi mua trứng ngỗng về ăn như chị bảo đây ạ. Lần trước em mới ăn hai quả đã dính hì hì. Lần này quyết tâm làm đúng, ăn đúng, đặt mục tiêu tháng 11, 12 thả phát dính luôn. Hy vọng sẽ trúng. Thì có ổn không và cần chú ý gì đặc biệt không chị?



e có đi khám nội tiết xem thế nào chưa? check xem nmtc đủ độ dày ko đó e. khám hết mới ổn định. mà nhiều khỉ cũng do số nữa haiz. theo c e kiêng khoảng 5 tháng ih hãy thả tiếp. còn nếu khám mà nmtc đủ độ dày thì 3 tháng trở lên thả đc nhe. lần này có là ko đc di chuyển đâu vì mình đi nhiều ko có tốt ấy.


http://www.webtretho.com/forum/f90/tam-su-tu-van-chuan-bi-san-khi-con-ga-con-va-cach-cham-con-kich-sua-nhe-cac-me-2177340/