Em trế kinh 10 ngày rồi các mẹ ạ. Vì đang mong mỏi nên lo lắng ghê lắm. Có mua que thử thai về thử đc 2 lần rồi nhưng đều 1v. Hôm qua ngĩ thế nào lại đi siêu âm, bác sĩ siêu âm bảo: nội mạc dày, có nguy cơ mang thai, như thế này là dày hơn nhiều lắm luôn đấy, nhưng vẫn chưa thấy đc gì cả, và hẹn 3 ngày nữa đến lại. Sau đó bác sĩ bảo ra sau thử que thử, mình nge lời, làm đúng như chỉ dẫn, sau 5p nó lên 2v đỏ chót, tim mình đập thình thịch vì k tin nổi luôn, mừng quá là mừng... Về báo lại cho chồng iu, a í hú hét um sùm, chưa bgiờ mình vui như hqua các mẹ ạ. Nhưng tối nay tự dưng ngĩ sao đấy, lại mua cái que về thử, má ơi, đag ở trong fòng tắm mà muốn xỉu luôn, nó có 1v, mà còn mờ nữa, chà biết đỏ hay hồng luôn... Vậy là sao hả các Mẹ, có mẹ nào bị giống mình rồi giúp mình với, lâu quá rồi k thấy baby nên lo lắng vô cùng, mình cũng chẳng biết fải ăn nói sao với chồng mình nữa... Huhu... Mong tin các Mẹ.