Các mẹ ơi,


Mình 25 tuổi(chưa có gia đình), từ trước giờ tình hình kinh nguyệt của mình đều đặn lắm, nhưng đến 9/2005 mình bị sốc tâm lý, nên đã bị trễ kinh 3 tháng liền, đi khám thì bác sĩ cho toa thuốc: 5 viên orgametril, 6 vỉ mavelon và nói rằng: mình uống xong 5 viên đó thì sẽ có kinh lại, và tiếp tục uống mấy vỉ mavelon đó, thì dù tâm lý có thế nào đi chăng nữa, mình vẫn có kinh đều đặn ...


Kết quả là đúng như lời bác sĩ, trong vòng mấy tháng đó, kinh nguyệt mình đã đều đặn trở lại ... nhưng khi ngừng thuốc mavelon thì ... bị mất kinh tiếp :2: .


Khi đi khám tổng quát vùng bụng lần 2 thì bác sĩ nói rằng : mình bình thường, nhưng niêm mạc tử cung thì quá mỏng (chỉ 4mm mà thôi :17: )


Mình còn nghe nói: nếu niêm mạc tử cung mỏng thì khó có con và nếu có thì cũng khó giữ lắm, mình cũng sắp lập gia đình rồi ...


Mình mong các mẹ, ai có kinh nghiệm trong chuyện này thì chỉ cho mình với, mình lo quá, đã 3 tháng rồi, mình vẫn chưa có kinh trở lại :2: