Em chào cả nhà, em lên đây đọc kinh nghiệm của các mẹ nhiều lắm, nhưng hôm nay em mới có dũng khí viết cho các mẹ. Tất cả kinh nghiệm em đã đúc kết được từ lúc em thất bại cho đến lúc em thành công. Em cũng làm từ phòng khám Ngọc Lan, rồi sau chuyển thẳng qua làm tại BV Mỹ Đức. Hy vọng có thể giúp ích được cho các chị đang chuẩn bị bước vào làm IVF.


Để quyết định làm IVF em tin chắc cả vợ và chồng đều đã đi khám trước đó, nguyên nhân hiếm muộn có thể do chồng hoặc do vợ. Kinh nghiệm của em, nếu là chồng thì nên đi khám nam khoa tại Bệnh Viện Bình Dân. Ko nên vào Từ Dũ, các anh trước khi đi xét nghiệm tinh trùng nên tải mấy phim vào trong điện thoại để hỗ trợ lấy tinh trùng (Kinh nghiệm của OX em vì đã từng vào Từ Dũ, nhưng rất xô bồ và mệt mỏi). Khoa Nam Khoa của BV Bình Dân giống như BV tư nhân vậy, em thấy ok lắm.


Còn các mẹ có thể đi khám phụ khoa ở các phòng khám tư chất lượng, ở Mỹ Đức cũng được, Ngọc Lan cũng được. Tìm hiểu xem mình có bị gì ko? Phải tìm ra nguyên nhân thì mới có phương pháp điều trị. Còn vào BV Từ Dũ, chờ đợi thôi cũng đã làm các chị nản rồi, chứ đừng nói tới khám.


Sau khi có kết quả, mà cả anh và chị đều quyết định làm TTON thì hãy cầm 2 tờ kết quả đó đến gặp BS.


Em thì dính tai vòi, đã mổ bóc tách rồi, Ông xã ko có ống dẫn tinh, phải chọc tinh trùng ra nên TTON là cách duy nhất để có con.


Còn nên làm ở Mỹ Đức hay Ngọc Lan thì em sẽ chia sẻ với các chị như sau


Phòng khám Ngọc Lan : điều đầu tiên là đông, nhưng họ rất chuyên nghiệp. tất cả máy móc cần thiết cho xét nghiệm căn bản đều có ở đó, nhưng mỗi lần làm thủ thuật thì các chị phải qua BV Mỹ Đức, đây là BV của Bác sĩ Phượng, mẹ của Bác Lan. Thật ra các chị chỉ được gặp bác Lan 3 lần, lần đầu tiên là tư vấn, lần 2 là chọc trứng, lần 3 là chuyển phôi. Còn quá trình kích trứng hay xét nghiệm thì các chi đi ngày nào, gặp BS nào thì làm BS đó chứ Bác Lan ko theo dõi nha các chị. Em lần đầu làm ở NL, hôm thì bs này siêu âm và khám, hôm thì bs khác. Mà giờ chích thì lung tung cả lên. Em làm lúc đó là 2016. Nang trứng rất nhiều, nhưng tới lúc chọc chỉ được mỗi 7 cụm trứng, đc có 4 phôi ngày 3, 2 phôi loại 2 và 2 phôi loại 3, Bây giờ em đúc kết lại. Thấy giờ chích toàn 6-8h tối, nhiều người họ chích buổi trưa, vậy nhưng chọc trứng thì lại chọc cùng ngày, em cả giác trứng của mình giống như chưa chín hẳn mà đã chọc rồi đó các mẹ, trong khi em nhiều nang lắm. Và đó là phòng khám nên các BS toàn khám ngoài giờ.


Bệnh viện Mỹ Đức : trái với PK Ngọc lan, đây là BV nên các BS làm giờ hành chính hết, khoa hiếm muộn có 2 bác, bác Vũ và Bác Hồ chuyên siêu âm, khám tư vấn và kê toa. Lần 2 em làm, em qua thẳng Mỹ Đức, ko ở Ngọc Lan nữa. Và em chỉ theo 1 BS, đó là Bác Vũ. Từ lúc tư vấn cho tới lúc chọc trứng. em cực kỳ yên tâm. Các chị biết em chọc được 23 cụm trứng, được 17 phôi, em nuôi tới ngày 5 luôn đó các mẹ. và giờ chích cua em chỉ giao động từ 11h đến 2h, nên nang trứng đều và rất nhiều trứng. Vậy nên em đúc kết lại. Theo ý kiến riêng của em, các chị nên vào thẳng Mỹ Đức cho lành, bác Hồ và bác Vu đều là những BS giỏi nên các chị yên tâm.


Vấn đề thứ 2 em muốn chia sẻ là : nên chuyển phôi tươi hay phôi trữ? Tới giờ phút này thì em dám khẳng định 100% là nên chuyển phôi trữ, trên mạng hay nói tỷ lệ thành công cao hơn, nhưng vì sao cao thì em đúc kết như sau :


Chuyển phôi tươi : sau chọc trứng 3 ngày các chị được BS báo phôi, lúc đó các chị muốn chuyển tươi thì BS sẽ siêu âm nội mạc tử cung, ok BS sẽ cho chuyển. Chỉ có vấn đề là, lúc các chị chọc trứng, thành tử cung của mình đang bị tổn thương, do BS dùng kim đâm qua thành tử cung để hút trứng, chưa tính tới cơ thể mình vừa trải qua một phác đồ chích thuốc ròng rã rất mệt mỏi. Có chị chọc xong ko bị gì, nhưng có chị rất đau, tất nhiên phải đau, vì mình bị tổn thương mà, chưa tính tời xuất huyết nội nữa (vết thương trong tử cung bị vỡ gây xuất huyết)), em thề là các chị chưa tưởng tượng được đau như thế nào đâu, chắc ko kém đau đẻ là mấy, và vì chuyển phôi tươi nên các chị ko được uống thuốc giảm đau, nên cứ nằm mà gặm nhắm nỗi đau mấy ngày. Em đã trải qua và phải mất 2 năm em mới dám đi làm lại. Nên theo em, các chị cứ trữ lại, để qua 1, 2 chu kỳ kinh cho mình ổn định rồi hãy chuyển.


Chuyển phôi trữ : Như em có nói, sau khi chọc trứng xong, 3 ngày sau lên BS sẽ báo chị được bao nhiêu phôi, có nên nuôi ngày 5 hay ko….. Sau đó chị trữ lại, rồi về nhà ăn uống nghỉ ngơi, sống lành mạnh, tập thể dục khoảng 1-2 chu kỳ kinh sau thì lên gặp BS chuyển, lúc đó chị chỉ uống thuốc chuẩn bị nội mạc (hoặc chích nhưng liều lượng và mức độ thì nhẹ hơn kích trứng nhiều, do em làm 1 lần rồi nên lần này em được BS phác đồ chích, cũng chỉ khoảng 5 mũi). Nhẹ nhàng lắm các chị. Chuyển phôi chỉ đưa mỏ vịt vào mở tử cung rồi họ chuyển thôi, ko đau nhức hay tiêm chích gì cả.


Vấn đề thứ 3 là nên làm gì sau khi chuyển phôi. Em chia sẻ kinh nghiệm của em như sau:


Về ăn uống : cách 3 ngày em lại luộc 2 quả trứng gà, còn sữa đậu nành thì mỗi ngày 1 hộp, ngoài các thứ tránh ko được ăn như : rau ngót, rau má, mực, khổ qua, nước dừa, các món chua quá, đắng quá, cay quá vằ mặn quá thì còn lại em ăn tuốt, lúc này chưa nghén nên ăn được cái gì các chị cứ ăn nha, ko phải kiêng gì cả. Mỗi loại rau củ quả, thịt các đều có chưa chất cần thiết cho cơ thể, mấy chị cứ ăn thoải mái. Tránh đồ ăn sống, ôi, thiêu. Em chỉ vậy thôi.


Về hoạt động: có nhiều chị lên chia sẻ là “ăn, nằm, ị” một chỗ, ko được quét nhà, ko được leo cầu thang, ko được đi lại nhiều, ko với tay cao, ko gội đầu, ko cầm đt. Nói chung là chỉ nằm 1 chỗ cơm bưng nước rót. Nhưng theo em thì khác, các chị phải đi lại nhẹ nhàng thì máu mới lưu thông, mới nuôi phôi tốt được, em ko leo cầu thang thôi, chứ em vẫn quét nhà nhẹ nhàng, mùa nóng nên 1 ngày em tắm 2 lần, 2 ngày gội đầu 1 lần. Em quan niệm bản thân mình phải thoải thì tinh thần mới thoải mái được, và tinh thần mình tốt thì em bé cũng sẽ tốt. các chị nằm giường đừng nằm đất nha, vì mỗi lần ngồi dậy phải gồng bụng lên ko tốt, mỗi lần nằm xuống hay ngồi dậy đứng lên, hãy nghiêng người qua rồi chống tay dậy, đừng nằm ngửa rồi gồng mình ngồi dậy cũng ko tốt. Đừng tắm nước nóng, ko tốt, chỗ em ko có nc nóng, do em ở trọ mà, em tắm buổi trưa nên nc ấm ấm, tắm tốt. Mấy chị gội đầu hay tắm cũng nên tắm buổi trưa, đừng tắm tối, ko tốt. Còn chuyện vợ chồng thì em cấm tịt luôn. Cứ ăn ngủ nghỉ, đầu óc thoải mái, thì con yêu sẽ đến với mọi người


Và chuyện cuối cùng em muốn chia sẻ, đó là làm sao để có kết quả tốt nhất, theo em ko phải chỉ sau khi chuyển phôi các chị mới bắt đầu bồi bổ và nghỉ ngơi, mà các chị nên chuẩn bị trước đó ít nhất 2 tháng. Vì TTON thành công theo có có những yếu tố chính như sau:


Chất lượng phôi tốt: phôi tốt bao gồm 2 yếu tố, trứng tốt và tinh trùng tốt, và nếu muốn trứng tốt thì 2 vc hãy ăn uống tẩm bổ, tập thể dục, sống lành mạnh, ko thức khuy, ko rựu bia thuốc lá, trước khi làm TTON em uống Elevit khoảng 2 tháng, đi tập thể dục, ăn uống bồi bổ, ông xã cũng bớt nhậu nhẹt, hút thuốc. Các chị bổ sung thêm trứng, đậu nành, sữa, rau củ quả thịt. Nói chung cái nào cũng tốt. Ăn thêm cá chép. Em nói bổ sung thêm thôi chứ đừng ngày nào cũng luộc trứng và uống sữa đậu nành nha. Cái nào cũng vậy, nhiều quá ko tốt.


Tử cung tốt : các chị phải đảm bảo tử cung của các chị ko có vấn đề, niêm nạc tăng đều trong mỗi lần siêu âm chuẩn bị niêm nạc nhé. Có nhiêu chị bảo, mỏng quá thì nên ăn sầu riêng cho nó dày lên. Bản thân em ăn uống bình thường, chỉ có ăn trứng gà luộc, uống sữa đậu nành vì sữa đậu nành làm tăng nội tiết tố nữ, ăn bơ cũng tốt lắm. Mỗi lần siêu âm các chị nên hỏi BS thêm, Với lại như em nói, ăn ra củ quả nhiều vào, thịt bò hải sản nữa…


Tinh thần thoải mái : Em nghĩ 2 yếu tố trên 80% thì tinh thần này cũng 20% đó các chị, cần tránh xúc động, đừng tức giận, hay buồn bã khóc lóc, đừng suy nghĩ gì nhiều, em biết làm được mấy cái này khó lắm, nhưng các chị phải cố gắng nghĩ tới con nha, những chuyện khác là đồ bỏ. hehe.


Em chỉ chuyển 1 phôi loại 2 ngày 5, 11 ngày sau đi xét nghiệm Beta được 1256 đó các chị. Trộm vía tới giờ em bé được 8 tuần rồi. Mọi việc đều tốt đẹp. Em hy vọng mọi điều tốt đẹp và may mắn sẽ đến với các chị.


Nếu chị nào muốn biết thêm về chi phí làm, hay cần chia sẻ thì comment nha, em sẽ chia sẻ hết khả năng của mình ạ