Các me ơi "Nhật ký IUI" cũ bị khóa rồi hả? Vậy em xin mạn phép xây nhà mới trước nhe để kip báo cáo tình hình IUI của em ngày hom wa. Tình hình là sáng thứ 2 IUI thì sáng chủ nhật em đã xxx chặn đầu và bị me UyênMy phê bình vì ko biết trữ tinh trùng, tiêu xài hoang phí. Thế là tối đó phải tẩm bổ cho ox 5 trứng hột vit lộn và 1 bát thịt bò xào. Hihi, kết quả là sáng hom sau IUI tinh trung cua ox trước lọc rửa là 61tr, sau loc rửa là 66tr (hơn cả lần đầu em IUI, lúc đó nhin 5 ngay luon mà tinh trung sau loc rua được 55tr), buổi chiều đi siêu âm lai lần nữa thì kết quả là: đã phóng noãn, niêm mạc 13, trứng 2 bên nhỏ (ngày hôm trước khi IUI trứng phải được 26). Bsỹ khen tinh trùng tốt wá và còn dặn tối về chiến đấu thêm lần nữa càng sớm càng tổt, thế là 8g30 tối đó oanh tạc 1 trận tơi bời khói lửa (mệt muốn chết, 2 ngày 3 trận) hihi nhưng mà lòng thì phơi phới hy vong. CẦu mong 2 tuần sau sẽ thông báo tin vui đến cả nhà