Có mẹ nào trải qua những cảm giác như em hiện tại ko ạ, 3 tháng liên tục đi canh trứng mà trượt chỏng vó, vì nghĩ sinh được bé đầu rồi nên 2 vc đều khỏe, nhưng canh hoai van ko trúng .


Tháng này em quyêt đinh uông thuốc từ ngày thứ 2 chu kỳ, và theo dõi đến giữa chu kỳ thì chích thuốc kích rụng trứng, Kihc thước 2 trứng, trái 20mm, phải 21mm. Nội mạc 12mm. Đã XXX 2 lần cách nhau 24h như lời dặn bác sĩ.


Giờ chỉ việc ngồi nghi ngoi va chờ đến ngày chu kỳ xem bạn khăn đỏ có ghé ko....


Mẹ nào mong mỏi như em chưa, lo quá. hy vọng liệu co được ko? kich thước vậy ok ko? mẹ nào vấp rồi cho em chút niềm tin với...


cảm ơn các mẹ