Gửi tặng chị Hai yêu dấu, gửi tặng cả nhà yêu thương...
Hôm nay mẹ con em đã tròn 38w, từ lúc mong ngóng 2v, đi khám, đi canh, từ khi nhìn que 2v, đến lúc thấy con iu bé xíu trong TC, nghe tiếng tim con bình bịch... mong ngóng từng mốc SA, từ dọa sinh non tơi tả.. dùng thuốc gom từ Nam ra Bắc.. đến giờ, mẹ con em lại.. mong đi đẻ ... chị Hai và cả nhà yêu dấu luôn bên mẹ con em.. tình cảm này, thực sự, ko chỉ em và rất nhiều mẹ đã, đang và sẽ được cảm nhận.. sẽ chẳng thể nào quên. Ngôi nhà mang tên chị, lúc nào em cũng thấy ấm áp, tràn đầy tình yêu.. dù vui hay buồn.. e cũng muốn về ngôi nhà này, để đc nũng nịu chị Hai, để đc chị cưng, chị chia sẻ.... chị ơi!!!
Đôi khi có ai đó vô tình bước vào cuộc đời bạn, bạn sẽ không biết trước được người đó sẽ là ai và chỉ đến khi gặp họ, bạn mới biết họ có ý nghĩa quan trọng với bạn như thế nào. - Chị Hai đã vô tình.. bước vào cuộc đời em như thế... nhưng bây giờ, e vẫn chưa thể hiểu hết được chị quan trọng với em như thế nào.. dù biết thì e sẽ mãi chẳng nói ra đâu :o