Em xin mạn phép xây tầng mới cho nhà mình để cầu chúc bình an cho tất cả mọi người, trong đó có mẹ con em, và cầu chúc may mắn cho những mẹ khác đang mong con yêu:Rose::Rose::Rose::Rose::Rose::Rose:



Từ ngôi nhà này, nỗi buồn ra đi, niềm vui ập đến, khuôn mặt ai cũng rạng ngời hạnh phúc ...


Từ ngôi nhà này... chị Hai, chị Ba, chị Tư, chị Mực, chị Đủ... đã truyền tình yêu, sự may mắn và bình an cho những đứa em thơ... cho những thiên thần bé bỏng...


Từ ngôi nhà này, biết bao Nghé con, Hổ con và giờ là Miu con về với bố mẹ, bình an 9m10d và mẹ tròn con vuông :Kiss::Kiss::Kiss::Kiss:


Từ ngôi nhà này.. em hiểu được hạnh phúc khi làm mẹ, bỗng nhiên cay mắt khi nhớ đến mẹ....ngày xưa mẹ chắc cũng giống mình lúc này...


Khi con biết đòi ăn


Mẹ là người mớm cho con muỗng cháo


Khi con biết đòi ngủ bằng tiết tấu


Mẹ là người thức hát ru con


Bầu trời trong mắt con ngày một xanh hơn


Là khi tóc Mẹ ngày thêm sợi bạc


Mẹ đã thành hiển nhiên như trời đất


Như cuộc đời - không thể thiếu trong con


Nếu có đi một vòng quả đất tròn


Người mong con mỏi mòn


Chắc không ai ngoài mẹ


Cái vòng tay mở ra từ tấm bé


Cứ rộng dần theo con trẻ lớn lên


Mẹ là người đặt cho con cái tên riêng


Trước cả khi con biết bật nên tiếng Mẹ…


Con xin cám ơn người - Quan Âm Bồ Tát, Lục Đỗ Mẫu và các đáng bề trên đã luôn theo dõi những tâm sự của chúng con, chỉ đường dẫn lối cho con yêu về với những người mẹ mong con như chúng con... Cầu xin người hãy phù hộ độ trì cho các bà mẹ, bé thơ được khỏe mạnh, bình an 9m10d, các thiên thần nhỏ bé hay ăn chóng lớn, và các bà mẹ khác có được niềm vui hạnh phúc như con ngày hôm nay...


:100::100::100::100::100::100::100::100::100::100::100::100::100::100::100::100::100::100::100::100::100::100::100::100::100::100::100::100::100::100::100::100::100::100::100::100::100::100::100::100::100::100::100::100::100::100::100::100::100::100::100:



Nguyện cầu các Ngài phù hộ tất cả chị em chúng con luôn được bình an, hạnh phúc, may mắn....Xin các Ngài ban phước cho các chị em mong con yêu đều được 2v nét căng...:100::100::100:


Cầu xin các Ngài phù hộ cho tất cả thành viên nhà Mẹ Uyên My, cho các chị, em gái của con đều toại nguyện.... :100::100::100:


Mẹ bầu bì sinh con trẻ bình an :100::100::100:


Ai mong con sẽ chóng lên 2v... :100::100::100:


Trẻ sinh ra khoẻ mạnh, thông minh, ngoan ngoãn, ti ngoan, chóng lớn, xinh trai, đẹp gái sẽ là niềm hãnh diện với ông bà, cha mẹ, thầy cô, bạn bè.... và sẽ là người hữu dụng với đất nước mai sau.... :100::100::100:


Cầu mong may mắn, tốt lành sẽ luôn ở bên cạnh mọi người :100::100::100:



Nhà cũ của chị em mình đây ah:


http://www.webtretho.com/forum/f90/mang-thai-va-chia-se-cung-me-uyen-my-tang-85-xuan-cua-tinh-yeu-xuan-cua-man-nguyen-xuan-an-binh-va-may-man-trong-ngoi-nha-cua-mum-680796/