Các mẹ ơi!gặp được chủ đề này mình thấy được an ủi phần nào, nhìn các mẹ xây nhà được tới tầng 5 rùi mà mình vẫn đang cố gắng để tới được vạch xuất phát. Mình mới tham gia vào webtretho nên chưa thành thạo trong việc tìm kiếm các chủ đề. Các mẹ chỉ cho mình tới được chủ đề dành cho các mẹ mang thai sau thai lưu từ vạch xuất phát với.Mình mới sinh được gần 2 tháng.Mình mang song thai 2 bé trai. Trong suốt thời gian 36 tuần, 2 con của mình phát triển khỏe mạnh và rất lớn. Khi thai được 36 tuần mình có hiện tượng trở dạ. Lên viện làm thủ tục nhập sinh thì bác sĩ nói mình bị thai lưu.Mình không thể tin nổi vào tai mình nữa, trời đất như sụp đổ. Mình mới đi siêu am cách đó khoảng 10ngày. 2con mình vẫn khỏe mạnh và rất lớn. Mình nhớ 2 con lắm. Bây giờ thì mong ngóng từng ngày để lại được gặp lại con.Mong các mẹ chỉ giúp mình với nhe!Rất mong được chia sẻ kinh nghiệm từ các mẹ!


Mang thai sau thai lưu (Tầng 5 -7) - Đã đánh là thắng - Đã chiến là 2v - Đã 2v là bế được con yêu.