Hôm nay thời tiết mát mẻ, dễ chịu, tầng 55 cũng đã cao chót vót, mình mạn phép xây tầng mới 56 cho các mẹ và các bé. ;;)


Đôi dòng nhắn nhủ với các mẹ mong con:


- Luôn giữ tinh thần thoải mái, lạc quan, nếu áp lực, căng thẳng sẽ rất ảnh hưởng đến việc rụng trứng, thụ thai (nói chung không tốt chút nào)


- Chuyện vợ chồng: thuận theo tự nhiên, chiều theo nhu cầu, hí hí, đừng quan tâm dấu hiệu rụng trứng, ngày rụng trứng nữa, thích là nhích ngay (bất kể đầu, cuối, hay giữa chu kỳ).b-) Vì bé yêu thường sẽ đến rất bất ngờ đấy! :x


- Dấu hiệu có thai: Tùy cơ địa từng mẹ, một số mẹ có dấu hiệu khác biệt rất rõ, nhưng cũng có mẹ dấu hiệu rất giống với QKD hoặc là không có biểu hiện gì khác cả. Thế nên cứ vui vẻ chờ qua QKD rồi thử que nhé! Vui vẻ, lạc quan để bé yêu về tổ an toàn. @};-


- Về que thử: Các mẹ nên mua và dùng que quickstick nhé! Que này khá chuẩn, không dương tính giả như mấy loại khác, như chipchip chẳng hạn. :)


Ủn mông thật mạnh, chúc các mẹ mong con nhà mình sớm đón được bé yêu, 2v đỏ chót nhé! :66::66::66::66::66:


Chúc các mẹ bầu cùng con yêu bình an, khỏe mạnh 9 tháng 10 ngày, mẹ tròn con vuông. @};-@};-@};-@};-@};-


Link nhà cũ tầng 55: http://www.webtretho.com/forum/f90/lam-sao-de-biet-dau-thai-khi-chua-toi-ky-qkd-tiep-theo-tang-55-han-hoan-2v-net-cang-chao-don-khi-con-ga-con-ve-nha-cung-ba-me-x-2219200/index80.html