Tình hình là như thế này,em là người 2 ít của topic này: ít phát biểu (hay đi tàu ngầm),ít post bài (mấy chị hỏi hết rồi,em kô có gì để hỏi nên đọc ké thôi).Nhưng cũng có 1 nhiều là nhiều chuyện,lanh chanh xây nhà mới ah.Mong cả nhà mình lên tầng 30 tất cả đều 2v trong tháng này cả (trong đó có em)


Em trể QKD 2 ngày rồi,cũng chẳng có gì đặc biệt cả,nhưng khi bưng bê cái gì nặng hay đi nhanh là em bị đau ở bụng dưới bên phải (mới hôm nay thui ah).Em đang theo đông y,cách 2 ngày em đi khám 1 lần,nên em cũng chẳng mua que về thử (kô dám thử)


Bây giờ em chỉ cầu mong cô bé QKD đi chơi 10 tháng thôi ah.


Chúc cả nhà mình cuối tuần vui vẻ,tràn đầy sức khỏe để đón nhận bé yêu về với mình ah:72::Rose: tặng quà và hoa cho các mẹ mừng nhà mới nè


Link tầng cũ để mọi người tiện tham khảo :Rose::Rose::Rose:


http://www.webtretho.com/forum/f90/lam-sao-biet-dau-thai-khi-chua-den-ky-qkd-tiep-theo-tang-29-ca-nha-doan-ket-me-hung-egg-chua-n-bo-ban-sung-gioi-han-hoan-niem-vui-don-be-yeu-vao-long-497805/