Tôi vào đây xin được chia sẻ cho nhẹ lòng và tìm người cho tôi lời khuyên trong lúc này , Tôi thực sự tuyệt vọng.


Tôi lấy chồng đã 7 năm, chạy chữa đủ cách nhưng chưa có đứa con nào cả .Từ mổ nội soi tìm nguyên nhân , IUI rồi IVF .Cả tây y và đông y tôi đều trải qua nhưng vẫn thất bại


Sau 2 lần IVf bằng trứng mình bác sĩ nói là trứng tôi chất lượng rất kém nên phải xin trứng để IVF, bước ra khỏi phòng khám bệnh viện mà tôi không biết mình đã về tới nhà như thế nào nữa, thật sự tôi chưa bao giờ nghĩ mình sẽ rơi vào hòan cảnh như vầy.


Tôi không có chị em gái, nhà tôi lại ít con nên ba mẹ tôi khao khát có cháu, hằng ngày nhìn ông bà và chồng tôi không chịu đựng nổi .


Chồng tôi bình thường, anh rất thương tôi. Bệnh là do tôi nên tôi khao khát sanh cho chồng 1 đứa con, chả lẽ vì tôi mà chồng tôi mãi mãi không có con đẻ của mình, cái cảm giác không làm tròn nghĩa vụ 1 người vợ nó ám ảnh tôi mãi. Nhiều khi muốn giải thóat cho chồng nhưng cũng không dễ dàng gì vì chúng tôi còn thương nhau lắm.Có lối thóat nào cho vợ chồng tôi không ?


Tôi biết cho trứng là việc làm nhân đạo, Người cho trứng không những đem lại hạnh phúc làm mẹ cho những phụ nữ hiếm muộn như tôi mà còn cứu vớt cả hạnh phúc gia đình của họ nên người cho trứng phải có tấm lòng thực sự vì quá trình cho trứng cũng trải qua nhiều công đọan từ xét nghiệm máu, siêu âm, tiêm thuốc kích trứng và lấy trứng .Bác sĩ nói tốt nhất là người cho đã có con trên 12 tháng tuổi, sức khỏe tốt và dưới 30 tuổi.


Cầu mong những phụ nữ hiếm muộn đều được có hạnh phúc làm mẹ, sao đơn giản với mọi người mà đối với chúng tôi là quá khó khăn


Xin giúp tôi vượt qua giai đọan khó khăn hiện nay