VIÊM LỘ TUYẾN


Có mom nào giống e ko ạ? giữa năm 2018 í, e có đi khám phụ khoa kết quả bị viêm nhiễm nấm. e có đặt thuốc bên phòng khám cho. nhưng thời gian sau e vẫn thấy ngứa với rát lại e đi khám thì kết luận viêm lộ tuyến độ 1. lên mạng đọc về viêm lộ tuyến bảo dễ bị ung thư, nên e thấy hoang sờ mang lắm. trưa đó ko ăn cơm luôn. buồn quá cơ mà. trời đát như sụp đổ vậy í.


Khám xong, bs bảo e đi lấy thuốc ( mà dạo đó báo chí khui mấy vụ thuốc dỏm nên e sợ + với bệnh e ko khỏi mà bị nặng hơn nên e niềm tin với thuốc tây của e hao hụt hết rồi). Nên e đi về luôn ko lấy thuốc nữa.


:28:......


10 ngày sau e tới lấy kết quả làm tầm soat ung thư cổ tử cung bữa trước. Kết quả e có nhóm hpv nguy cơ cao 58. lần này e suy sụp thật sự các mom ạ. xong e vào hỏi bs giờ mình phải làm gì. bs đó chỉ trả lời " Thuốc ko dùng, nên ko biết". thái độ khó chịu lắm ạ. từ đó e cũng cạch cái phòng khám đó luôn rồi.


Thế nên em cũng đi về luôn. xong e tìm dùng thuốc đông y. may trời thương e đi khám lại, làm tầm soat ung thư lại thì hết viêm lộ tuyến lun juj, cũng ko có nguy cơ ung thư, mừng mún chớt. hjhj