Em xin chào tất cả các Mẹ đã, đang và sắp làm TTON.


Do em thấy chưa có Topic nào dành riêng cho TTON case chuyển phôi ngày 5 để chia sẻ kinh nghiệm cũng như có thể giao lưu nên em chủ động khai trương 1 Topic tuy không mới nhưng chưa có ai làm. hì hì.


Mong rằng, với kĩ thuật tiến tiến và hiện đại như Thái Lan và các nước khác. Chị em chúng ta sẽ có những niềm hy vọng mới cho cung Tử tức có muộn màng này.


Chúc cho Topic mới này sẽ đơm hoa kết trái với thật nhiều các chia sẻ của các Mẹ.


Để mở đầu, em xin chia sẻ case của em.


Em làm TTON bên Superior Art ( tỉnh Udon Thani) chứ ko phải thành phố Bankok. Vì S.A có 2 chi nhánh. 1 ở Bankok, 1 ở Udon thani. Do em công tác bên Lào nên đi qua Udon tiện hơn. mất chưa đến 2 tiếng đi oto.


VC em cưới nhau năm 2013. Em 25 tuổi. Chồng 31 tuổi.Chồng em TT tốt. Em chửa ngoài và cắt vời trái năm 2013. Sau đó thả mãi ko có nên đi chụp VT. Bác sĩ kết luận thông nhưng khi đến Bác Trung Yên Hòa lại bảo VT phải ứ nước nên đã điều trị thông vòi nhưng sau đó thả mãi cũng ko được. Năm nay vc e chuyển công tác sang Lào 02 năm nên tận dụng cơ hội này đi làm luôn.


Em chuyển 02 phôi tươi ngày 5 ( phôi nang) . Bác sĩ khen rất đẹp do trứng của em và TT của chồng rất tốt. Mọi thứ test về nội tiết đều tốt. Em hy vọng nhiều lắm vì em chỉ bị vấn đề về VT.


Sau 10 ngày chờ đợi thử máu thì kết quả là 11.29 các Mẹ ạ. Em cũng sốc lắm nhưng do đã chuẩn bị tâm lý trước rồi. Việc là thế này : Ngày 3 sau chuyển phôi. Buổi sáng em đang ăn sáng thì tự dưng đau bụng và đi ngoài và lên giương nằm nghỉ. Đến trưa thì tự nhiên thấy muốn tiểu liên tục và tiểu rắt, buốt, và ra máu. máu này ko phải từ âm đạo mà từ niệu quản chỗ bàng quang. Em hoảng quá bào chồng đua đến bác sĩ. Bsi kết luận bị viêm đuơngf tiết niệu hay là viêm bàng quang đó ạ. Em chưa bao giờ bị trong dời mà tại sao vào khoảnh khắc quan trọng quyết định sự làm tổ thì lại bị. Em nghĩ là sô trời rồi các mẹ ạ. Em có uống thuốc kháng sinh do bác sĩ cho trong 05 ngày để diệt vi khuẩn Ecoli trong nước tiểu. ngay tối hôm thứ 3 đó em đỡ hẳn và hết luôn. Em theo dõi các ngày sau vẫn thấy các triệu chứng như các mẹ vẫn chia sẻ. Đau ngực, bụng thi thoảng đau nhưng ko đặc trưng. không mỏi lưng. Nói chung ít các triệu chứng lắm ạ. Ngay từ ngày đầu cp em đã thấy nhẹ tênh rồi và cứ thế sau 10 ngày thử máu thì beta có 11.29 ạ. bác sĩ hẹn 2 ngày sau đến test lại máu thì chỉ còn 3. Em biết thất bại rồi nhưng trong lòng đau nhói. Nhớ các con và nhớ chặng đường đã qua. bao kỉ niệm vui buồn cùng chồng. Nhưng em thấy thắc mắc là em ko ra máu , ko đau bụng nên em vẫn đinh ninh thai vẫn phát triển. Ngày 8 scp em thử que lên 2 vạch 1 đậm 1 mờ nhưng nhìn rõ lắm ạ. Em nuôi hy vọng từ ngày đó. Nhưng có lẽ 2 phôi đã làm tổ đc nhưng do vi khuẩn tấn công nên không sống được cùng em.


Em chia sẻ lên đây để nhắc nhở các mẹ scp nên uống thật nhiều nước ( tối thiểu 1,5L / ngày) để tránh táo bón và tiểu buốt, có khi là viêm tiết niệu như em.


Em nghĩ nếu ko có sự cố đó xảy ra thì hôm nay e đc gặp các con rồi. Em buồn lắm. Mong các mẹ luôn thật cẩn thẩn nhé!


Em vẫn nuôi hy vọng vì em vẫn còn 07 phôi trữ loại tốt. Đầu tháng 10 này vc e lại dắt nhau sang chuyển phôi trữ. Em sẽ cố gắng lấy lại sức khỏe mong Ông Trời thương vc em mà cho các con về với vc em.


Thân mến!