Chào các bà mẹ! hôm nay lần đầu tiên em vào diễn đàn để chia sẻ với các mẹ. Chẳng là e hay vào mạng đọc kinh nghiệm của các bà mẹ, thấy nhiều mẹ bị hiếm muộn giống em ngày trước quá, muốn vào diễn đàn chia sẻ kinh nghiệm với các mẹ quá nhưng không biết làm thế nào ( vì em mù tịt máy tính mà, mong các mẹ đừng cười em nhé) Hôm qua nhờ đứa em họ giúp đăng nhập email và lập nick em mới đăng ký vào diễn đàn được đấy( quê quá:p). Các mẹ ơi! ngày trước em lấy chồng được hơn 2 năm rồi mà mãi không thấy con yêu về, hai vc đã đi khám bao nhiêu nơi, ax thì hoàn toàn bình thường, còn em bị kinh nguyệt không đều và trứng bé, khí hư ra nhiều, em đi khám cả nhà bác sĩ Xuân lan, rồi nhà bác sĩ Phương lan nữa, khám tây y mãi không thấy tiến triển nên e vào mạng thấy mọi người giới thiệu uống đông y có hiệu quả, e đã đi cắt thuốc ở nhà thuốc kim bảng, rồi nhà cô bình ở đội cấn nữa. em còn về tận hà nam ở lại đó để chữa vô sinh. Cứ nghe giới thiệu ở đâu chữa được bệnh là e lại nhen nhóm hy vọng. Nhưng kết quả là..vẫn dậm chân tại chỗ[-(. đến lúc e mất hết hy vọng thì vô tình trong một lần đi gội đầu, trong lúc gội đầu cho e, cô bé gội đầu hỏi e có baby chưa, chạm đúng vào chỗ ngứa nên e than thở với cô bé, thế là nó bảo nó có biết một chị hay ra đấy gội đầu, thấy có nhiều người gọi cho chị ấy xin cắt thuốc uống thay máu, ai uống thì cùng lắm hết 30 thang là có em bé. Lúc đó e chẳng tin và thiết tha với thuốc đông và tây y nữa, nhưng cô bé đó cứ khuyên e nên thử cắt thuốc xem sao, biết đâu lại hợp thầy, hợp thuốc. Cuối cùng e cũng nhờ cô bé đó xin được sdt của chị ấy. lúc gọi điện, chị ấy nói thẳng là chị ấy không làm về y, mà chị ấy được một người dạy cho bài thuốc chữa vô sinh, nhưng chị ấy chỉ chữa được cho những người kinh nguyệt không đều, ra nhiều khí hư.. còn tắc vòi trứng thì chị ấy không chữa được( chị ấy chỉ chữa cho phụ nữ thôi, còn nam giới thf không chữa). nghe chị ấy nói vậy, e mất hết hy vọng, nhưng liều thử xem thế nào. khi đến cắt thuốc, chị ấy nói uống hết 30 thang la có, nhưng cắt trước 15 thang về uống, hết lại đến cắt tiếp 15 thang còn lại. cuối cùng các mẹ biết kết quả thế nào không? uống đến thang thứ 17 e thấy trong người khác khác, thử QT thì 2 vạch đỏ chót, dụi mắt mấy lần vẫn không tin, gọi ax dậy cùng nhìn va hét lên sung sướng:Embarrassment: giờ cu bin nhà e bụ bẫm lắm. e cũng giới thiệu cho mây người ở quê, nên cắt thuốc về uống, cuối cùng ai cũng có tin vui sau khi uống thuốc. có người lau nhất la 35 thang các mẹ ah. e chia sẻ để các mẹ tham khảo thôi. e luôn chúc gia đình chúng ta ai cũng sớm đón con yêu nhanh về.


Bạn ơi, bạn chia sẻ địa chỉ và sdt của chị ấy đi. Mình cũng bị kinh nguyệt ko đều :(. Mình mong con đã 2 năm rồi.