Tình hình mấy hum nay, 2 mc tớ mải chơi nên quên vào nhà mình. Nhà mình cao quá ùi, nay tớ mạn phép xây tầng mới. Tớ lc đc hơn 5 tháng, giờ đang mang bầu tháng t4, cuối tuần tới là 4m. Nói thật lc ở cuối năm 27t, OX 32t, sốt lắm. Thả hơn tháng k thấy z, t đi khám canh trứng phát hiện bị viêm. Chữa 1ck, t kết hợp uống thuốc bổ (thuốc bắc, Vitamin E, bồi bổ cho OX),hj. Trộm vía tháng sau canh trứng thì trúng, :-*. Tối 29 Tết, t vẫn đi canh trứng, đêm giao thừa thì 2vc....:Embarrassment:. Dài dòng vậy để các mẹ thấy t cũng rất hỉu tâm trạng của các mẹ. Ở tầng trước, ai cũng cố nhìu, có mẹ đã 2v, có mẹ chưa. Sang tầng mới, chúc mẹ nào chưa 2v thì 2v, đặc biệt là các mẹ nặng mông như hongvang87, Tpinks2, bon91.... chúc các mẹ đã 2v thì cùng con yêu khỏe mạnh bình an suốt 9m10d. Tặng hoa các mẹ và pé, @};-@};-@};-


Link tầng 1 các mẹ nhé


http://www.webtretho.com/forum/f90/hoi-1-vach-dang-mong-v2-xuat-hien-1825672/