Chào các mẹ trên diễn đàn, mình là thành viên trên diễn đàn cũng lâu lằm rồi. Vẫn online xem thông tin trên WTT.


Hôm nay mình vừa đi khám phòng mạch BS Lan -BS Tường, từ khi leo lên xe về nước mắt mình chảy mãi. Đây là lần đầu tiên mình IUI sau 1 năm 2 tháng mình vật lộn với thai ngoai tử cung, cắt 1 bên, rồi canh trứng liên tục, thay 2 BS rồi, mong gặp BS mát tay uhmm...m..BS Tường nói khả năng IUI của mình khả năng có thể đậu thai khoảng 10%, nếu 3 lần IUI không thành thì làm I VF. 40 triệu cho 1 lần I VF. Mình mới 29 tuổi, nhưng đến bây giờ mình thấy hành trình tìm con của mình gẩn như sắp tắt, còn le lói chút thôi. Đến giờ mình cũng chẳng biết được nguyên do từ đâu mà bản năng làm mẹ của mình lại khó khăn và khốn khổ đến thế. Mình buồn , buồn lắm....hic..hic..:Crying::Crying::Crying: