Các mm ơi ai đã từng bị như vậy không ạ


Chả là tháng rồi em canh để có bé, nhưng do tháng trước kinh của em ra ít


Thử thì không lên vạch nên em đi khám phụ khoa thì bị viêm âm đạo nặng(theo bs nói)


Bs kê uống flagyl với duphaston với đặt thuốc 5 ngày để ra kinh (do em bảo chưa bị, vì nghĩ là bị ít như thế chắc không phải đến tháng)


Hết thuốc em quay lại khám thì bs bảo hết viêm


Lúc này siêu âm bs bảo trứng được 20mm hôm sau sẽ rụng, bs dặn tối về quan hệ,


Cơ mà tối về em thấy ra máu kiểu như chuẩn bị đến tháng ý( phải dùng băng hàng ngày), nhg sang sáng sớm hôm đó bọn em vẫn quan hệ


Đến sáng dậy thì ôi thôi, em bị ra máu như tới tháng


Gọi điện hỏi bs thì bs dặn uống tăng liều duphaston lên, chờ ngày thứ 2 kì kinh tiếp theo (khoảng 15-20 ngày) thì lên canh trứng


Hôm đó em cũng sốt ruột nên đi siêu âm, bs bảo trứng rụng rồi, nhg e lại không hỏi quan hệ vào đúng lúc trứng rụng, nhg lại bị như vậy có sao không, có xác suốt có em bé không nữa


Do bs dặn vậy rồi nên em không gọi hỏi nhiều


Có mm nào đã từng như vậy mà có bé không


Vk ck e cưới dc 9th thả rồi mà chưa có bé nên hơi áp lực