E lấy chồng được hơn 2 năm rồi,lần mang bầu đầu tiên e không biết nên lúc ra máu ít e mới đi khám thì phát hiện mình có bầu và có dấu hiệu doạ xảy thai,nhưng mới nhớ ra là hồi ấy e bị viêm amidan nên tống bn kháng sinh vào và bs khuyên e k nên giữ vì có thể chính kháng sinh đã làm cho e bị doạ xảy thai,thế là e bỏ thai khi được 5 tuần.Sau đó mấy tháng e lại có thai và lần này y như lần trc lại ra máu it trong vòng mấy tuần đầu,e đã uống thuốc nhưng sau khi ra máu 1,2 ngày thì e bị ra ồ ạt và xảy thai luôn,e hết sức sợ hãi và tưởng mình sẽ chết vì ra máu quá nhiều.Lần mang bầu ấy e cũng nghĩ là do mình vẫn động quá mạnh k khiêng cữ gì nên đã bị xảy.Lần thứ 3 e lại mang bầu và lần này e giữ gìn nhưng vẫn không khác trước cứ đến vài tuần lại tự nhiên tống thai ra....quá đau khổ e có đi cât thuốc bắc để chuẩn bị mang thai lầm nữa và lần này lại đậu thai nhưng lại cũng y hệt 2 lần trước,sau 1 đêm đau bụng dữ dội sáng hôm sau máu và bọc thai tuồn tuồn ra khỏi tử cung...e như muốn chết và k dám mang thai lại lần nữa..cũng trách bản thân và gd chông sao k dục e đi khám đã quá chủ quan làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khoẻ và tâm lý của em...sức khoẻ e bt,người khá béo,nói chung đậm sức,nhưng e có để ý từ khi bỏ thai xong hành khinh của e tahy đổi thất thường,lúc thì rất loãng màu đỏ k đậm,về sau thì lại ít và có màu đen đen,có những tháng cực ít luôn và chu kì mỗi tháng đều lệch lên hơn chục ngày..có phải à e đã bị dính lòng tử cung khi nạo thai k?và đó là nguyên nhân k?e đang chuân bị amng thai cho lần tới những k biết chỗ nào và bs nào uy tín trong lĩnh vực này,ai đã từng giống như e hoặc biết chỗ nào uy tín,tận tình trong viêch tìm ra nguyên nhân xảy thai thì giũp e với chứ e nghĩ đến cảnh ra viện như đợt rồi mẹ e đi chữa bệnh mà phát sợ,bs đã k thèm quan tâm lại chửi bệnh nhân như ném dép vào mặt thế này thì e đã đau lòng lại còn nản hơn.ai đxa từng giống e rồi có bé thành công thì chia sẽ giúp e với hiện h e chán chỉ muốn chết thôi