Hello các chị, e mong 2 vạch gần năm nay rồi mà 6 tháng rồi không có kinh. Mỗi lần thử que lên 1 vạch là lại 1 lần khóc, 1 lần tự trách bản thân ko biết mình ăn uống có sai ở đâu ko hay tại sinh hoạt hoặc cân nặng ko phù hợp. Tháng trước đi khám thì bác sĩ có kê duphaston cho uống sau 5 ngày có ra kinh nhưng lúc đó ck e ốm phải uống kháng sinh nên ko thả được. Đến tháng này lại ko ra kinh tiếp. E đang lo quá, e uống lại duphaston nhưng vẫn chưa thấy biểu hiện gì. Với cả thuốc này uống nhiều nthe liệu có sao ko ạ, có bị phụ thuộc vào thuốc ko? Các chị cho e lời khuyên với chứ e mất niềm tin quá ạ :(((((((