Nhỏ là hốt gơ của 1 công ty chuyên về xây dựng, tôi và nhỏ cũng chỉ chơi thân với nhau ngót..8 năm... Tối qua, nhỏ ôm tôi khóc ròng, rối quá..chả biết phải bắt đầu từ đâu, thôi thì nhờ các mẹ thông thái cho nhỏ chút sẻ chia để nhỏ đưa ra quyết định cuối cùng.


Vì nhỏ lanh lẹ, xinh đẹp nên thường xuyên đc Sếp ưu ái đi tiệc hay tiếp khách, chuyện chả có gì để nói nếu như cách đây 1 tháng nhỏ k bị gục trong vòng tay của Sếp. Nhỏ mới cưới đc 5 tháng, chồng nhỏ làm cơ quan nhà nước, hiền lành, khù khờ khác hẳn sự lanh lẹ của nhỏ!..vì cũng có tuổi nên nhỏ thả k cữ kiêng gì...công việc của nhỏ thì chồng biết, mà nhỏ cũng chả có ý định gì với Sếp cho đến hôm tiếp Đoàn thanh tra, nhỏ hơi quá chén...Sếp cũng quá..và thế rồi chuyện xảy ra..cả 2 đều bối rối...cái chính là nhỏ đã có thai, nhưng k biết của ai, chồng hay Sếp?...Ông Sếp thì có gđ ổn về mọi mặt..lúc nhỏ nói chuyện về cái thai..thay vì ổng sẽ cau có, quăng 1 cục tiền kêu nhỏ xử lý thì ổng nhẹ nhàng động viên nhỏ...nghỉ việc, ổng sẽ chu cấp tiền bạc đến khi sanh bé và ktra ADN, còn chồng nhỏ thì khỏi nói..vui hết Tết. Nhưng bỗng dưng nghỉ việc trong lúc mới cấn thai và tiền bạc để sống với đồng lương công chức của chồng, nhỏ rùng mình. Còn nếu...k nghe lời Sếp thì nhỏ sẽ như thế nào? công việc đang hái ra tiền và nhỏ là ng kiếm tiền chính trong gđ.


Liệu đứa trẻ có nên ở lại? và đứa trẻ đó là của ai? nhỏ phải làm sao vì cái thai ngày 1 lớn..Tôi chả biết khuyên em như thế nào? Xét về công việc thì tôi có thể giúp, nhưng còn mặt gđ, con cái..tôi không biết nói sao..vì bản thân tôi đang khao khát có con, nên việc em nó nói sẽ bỏ và giả bộ đụng xe sảy thai thì tôi can ngăn liền, sinh mệnh đứa trẻ như thế nào? Nó còn quá nhỏ...nó có tội tình gì???Làm cách nào có thể giúp em ấy đây!? Có cách nào xét nghiệm ADN trong lúc mang thai k các Mẹ thông thái ơi!?