Từ cấp 2, lúc mình có kinh đến h cứ đều đặn 2 tháng 1 lần, thấy chu kỳ khác mấy đứa bạn, mình có về hỏi mẹ, thì mẹ mình nói ko sao, vì chu kỳ của mẹ cũng 50 ngày mà vẫn đẻ sòn sòn đấy thôi, thế là mình bỏ qua ko để ý nữa. Đầu năm nay mình lấy chồng, sau 3 tháng ko có kinh, thử vẫn 1 vạch, mình đi khám thì đc biết là bị buồng trứng đa nang, sau khi uống thuốc nam (vì mình khám ở y học cổ truyền) thì thấy chu kỳ được cải thiện 1 tháng, nhưng chỉ đc 1 lần, tháng sau lại 2 tháng mà màu lại ko đẹp, ngắn ngày. Sau khi hỏi đc 1 số bạn bè thì mình có đi khám hiếm muộn ở phụ sản Hà Nội được lần đầu, lần 2 bác sĩ hẹn ngày thứ 2 của chu kỳ, nhưng mãi đến h, đã 3 tháng rùi mà chưa có, mình có đi thử siêu âm đầu dò ở ngoài thì nhận đc kết quả nang buồng trứng phải 27x31mm, bên trái thì nhiều nang nhỏ, mình hoang mang quá, bạn nào có kinh nghiệm thì giúp mình vs