Lẽ ra phải mở topic này ở mục tâm sự, nhưng có lẽ ở đây thích hợp hơn _ Mod thông cảm nhé!


Mình vừa thất bại sau lần IUI thứ 2, không hiểu tại sao khi mà 2 vợ chồng hoàn toàn bình thường, chữa trị rất tích cực mà vẫn không được. (đến bác sỹ còn nói: tại sao lại không được nhỉ???)


Hiện giờ mình căng thẳng lắm, một phần vì bản thân, một phần vì nhà chồng luôn đòi có cháu. Mình không thể chịu được khi nhìn bố mẹ chồng hàng ngày với khuân mặt rầu rĩ, lo lắng. Mình biết phải làm gì bây giờ???


Lúc nào mình cũng muốn khóc, mấy hôm nay đau đầu quá. Biết rằng tinh thần phải lạc quan để chuẩn bị cho lần TTON tới, nhưng thực sự mình cảm thấy bi quan lắm. Mình phải làm gì bây giờ???