Đây là lần thứ 4 mình mang thai, trc nay m ko để ý, thấy chậm 5 hôm là thử, có thai là để đẻ nên ko rõ các dấu hiệu mang thai sớm. Đợt này cũng có đôi lần m thấy đc 2 vạch, nhưng mấy hôm sau là tạch😭. Cảm ơn Chúa, lần này Chúa ban ơn, m đã có thai sau thời gian dài hai vk ck trông ngóng. M xin chia sẻ quá trình để được 2 vạch như sau:
Ck mình là dân công nghệ nên ngồi máy tính rất nhiều,rất hay đi chạy và tập gym nhưng m thấy ko kéo lại đc vì làm việc ngày đêm nhiều quá, m nghe có mẹ trên này nói uống vitamin E tăng khả năng đi chuyển của tinh trùng nên 2 tháng nay uống liên tục ( uống nửa tháng nghỉ nửa tháng) , kèm ăn thịt nạc và rau nhiều ,giảm tinh bột và cà phê. Đợt này vòng kinh xuống 27 ngày, m rụng trứng vào ngày 12 của chu kì. Tháng nào rụng trứng m cũng đều đau bụng dưới như lúc có kinh nguyệt, có tháng đau nhiều-đau ít, m nghĩ do trứng to hoặc bé. Có đợt đau quằn quại,nằm co ro trên ghế 30' mới đỡ, m sinh 3 lần r nên ngực giãn ra,ko còn đau cương bầu ngực như hồi thanh niên nữa. Tháng này đau rụng trứng rất nhẹ ,m dự đoán thêm qua dịch âm đạo vì có ra dịch lòng trắng trứng 2 hôm thì hôm sau đau bụng dưới lúc 4h sáng ( Vậy m chắc là trứng rụng r) nên ghi vào đt luôn để theo dõi cho dễ. M quan hệ trc rụng trứng 24h và sau rụng trứng 24h ,vì con nhỏ nên toàn sáng sớm mới xyz đc 😁 ( quan hệ rút ngắn thời gian, ko làm màu để lên đỉnh j cả vì như thế âm đạo tiết ra nhiều dịch, có khi nhiều acid tinh trùng lại khó sống hơn , xong cái nằm im đến trưa) . M có đau đầu ti nhg rất nhẹ sau rụng trứng.
Ngày 8 , m bắt đầu đau đầu ti rõ rệt hơn ,lại dùng Inner để xác định lần cuối xem ra nhiều dịch đó đặt thuốc hay do cơ thể m tiết ra nhiều.
Ngày 9, quả đúng do cơ thể m thấy đổi nên ra nhiều dịch lắm , dịch bột đặc dai dẻo như hồ dán lọ màu đen ngày xưa đi học ý, và có thêm biểu hiện nhói nhói bụng dưới.
Chúc các mẹ 2 vạch đỏ chót nhé 😘
Đây là ngày 12 srt