Chào các mẹ đang mong có con


Mình cũng từng ngày ngày mong mỏi con yêu sao mãi không thấy. Dựa trên những gì mà bản thân đã trải qua, mình xin chia sẻ với các mẹ một số kinh nghiệm sau:


Đầu tiên, các mẹ nên đi kiểm tra sức khỏe sinh sản trước sinh. Việc kiểm tra này đơn giản và nhanh chóng hơn khám hiếm muộn rất nhiều. Chủ yếu chỉ kiểm tra xem mình có bị viêm nhiễm hay dịch và u nang gì ko thôi. Lần mình đi khám mất đúng 2h. Nếu có viêm nhiễm gì nặng thì nên chữa trị theo đơn của bác sĩ để nhanh khỏi. Vì tế bào viêm cản trở tinh trùng gặp trứng, thậm chí viêm nặng có thể giết chết tinh trùng. Còn bị viêm nhẹ thì nên xem xét, lúc mình đi khám bị viêm lộ tuyến nhẹ thôi, và không cần chữa hay đặt thuốc gì vẫn có bé bình thường nhé.


thứ 2, các mẹ nên ngay và luôn uống vitaminE, axit folic và sắt. Những thứ này có rất nhiều tác dụng nhé: giúp thụ thai dễ dàng hơn, phòng chống dị tật ống thần kinh, bổ sung chất. Người bình thường uống VitaminE còn giúp giảm mụn nhọt, chống lão hóa da nhé.


Thứ 3, nếu ông xã không thuộc diện "yếu" thì các mẹ không nhất thiết phải đi canh trứng đâu. Việc canh trứng chỉ làm tâm lý thêm cẳng thẳng mà thôi.


Thứ 4, xuất phát từ việc thứ 3 trên, nếu ông xã không yếu thì các mẹ cứ 2 ngày xxx 1 lần, không phải cách ly để tiết kiệm tinh trùng đâu, theo nghiên cứu mới nhất thì việc xxx theo đúng sức khỏe và khả năng của nam giới giúp tinh trùng khỏe hơn vì nó thường xuyên đc sản sinh và đào thải tinh trùng cũ. Tinh trùng để lâu sẽ yếu đi các mẹ ạ. xxx thường xuyên thì dù rụng trứng ngày nào ta cũng chẳng sợ. ngày nào ta chẳng có tinh binh sẵn sàng rồi đúng không các mẹ. Trường hợp ông xã yếu không thể xxx thường xuyên thì mới phải canh trứng thôi các mẹ ạ.


Thứ 5, đừng để ý đến dấu hiệu có thai các mẹ ạ. ngày trước em cũng hay để ý lắm. Nhưng mà toàn là dấu hiệu giả thôi. vì thế, việc chú ý đến dấu hiệu chỉ làm mất thời gian, ảnh hưởng tâm lý, sức khỏe cũng như công việc của mình thôi các mẹ ạ.


Thứ 6, Hãy thoải mái tinh thần trong cuộc sống cũng như khi xxx , hãy làm như mình vừa mới cưới hqua thôi các mẹ ạ. bố mẹ phải thoải mái con mới dám về nhà chứ. Bố mẹ mà cãi nhau hay mong con quá con cũng sợ đấy.


và cuối cùng, mình chúc các mẹ sớm 2 vạch đỏ choét nhé.