Chị xin kể lại quá trình tìm con của mình nhé:


Tiền sử trước đây có thai tự nhiên nhưng bị tntc phải cắt bỏ 1 bên vòi trứng phải


Sau 1 năm thả không đậu thai


15/8/2014 ckk ngày 2 xn AMH được 6.0; chụp HSG vòi trứng trái thông hạn chế


Ckk xn tt yếu --> Ivf


từ 15/8~22/8 tiêm puregon 200iu/ mũi/ ngày


10g đêm 23/8 tiêm rụng trứng


10g sáng 25/8 chọc hút được 17 trứng (15 trưởng thành + 2 non), tạo được 14 phôi gồm 4 phôi tốt, 4 phôi khá, 6 phôi tb, sau đó 2 phôi tb ngưng phát triển nên hủy.


10g sáng 27/8 cp tươi 3 phôi tốt, trữ lại 9 phôi (tất cả đều là phôi ngày 2)


8/9 (ngày 12 sau cp) thử que 2v v2 mờ hơn v1 1 chút nhưng vẫn rõ ràng


10/9 (ngày 14 sau cp) xn bhcg được 576


1/10 (3 tuần sau xn máu) sa được 2 túi ối 15mm & 18mm có yolksac nhưng chưa nhìn rõ phôi --> dự báo thai lưu hẹn 1 tuần sau ktra


Từ ngày chọc hút đến khi sa đều uống 2v valiera và đặt 2v cyclogest / ngày


7/10 tình hình như cũ nên ngưng thuốc và hút thai lưu.


Trong suốt quá trình mang thai không nghén mà chỉ căng ngực và bụng đến ngày sa thì giảm dần


4/12 mới có ckk trở lại (ckk ra 1 tuần và nhiều gấp 3 lần bt)


9/1/2015 có ckk ngày 2 của lần thứ 2 lên kiểm tra tổng quát skss thì bs kêu có thể tiến hành cp trữ được nếu thích (máu quá quyết luôn)


Từ 9/1/2015~23/1/2015 uống thuốc chuẩn bị nmtc (4v valiera và 2v cyclogest từ ngày chuẩn bị nmtc đến ngày xn máu)


24/1/2015 cpt, ktra nmtc khi chuyển là 11mm


Dấu hiệu cpt thì chỉ thỉnh thoảng căng tức ngực thôi chứ k liên tục, còn lại người bt


5/2/2015 (ngày 12 sau cp) thử que 2v, v2 đậm bằng v1 (tự suy là bhcg cao hơn lần trước)


7/2/2015 (ngày 14 sau cp) xn bhcg 1246 --> khả năng đậu cả 3 thai


Sau khi bhcg dương tính thì chỉ được kê 2v valiera và 2v cyclogest, 1v ferrovit


9/2/2015 xn lại bhcg là 6084 (tăng gấp 4 lần mới kinh, 3 thai là chắc chắn k còn nghi ngờ gì nữa)


11/2/2015 xn lại bhcg là 14425 (trong khi mức bhcg đạt 1200 cho 1 thai thì phải sau 3 ngày bhcg mới tăng gấp đôi) vậy là bhcg của mình tăng nhanh hơn chuẩn nên qđ không xn nữa.


Trong thời gian này tuy là có thể sa thai trong tc nhưng qđ k sa mà chờ qua tết đến hẹn sa luôn (mọi thứ thuận theo tự nhiên)


Bây giờ thỉnh thoảng có cảm giác buồn nôn, chán ăn, mệt thôi chứ không có gì khác.


Giờ đang chờ kq sa, nếu 3 thai đều sống thì phải giảm thiểu, ước gì kq này nhưng chỉ là 2 thai thôi thì không phải giảm thiểu nhỉ.


Hiện tại ăn tết cho thoải mái rồi có gì mới sẽ cập nhật tiếp nhé.