Cần chia sẻ kinh nghiệm gấp


E chào các chị ạ. Tình hình là e vừa mừng vừa lo ko dám tới bệnh viện kiểm tra vì sợ thất vọng...

3 tháng trước bọn e đều thả nhưng đều không thành, tới tháng vừa rồi quyết định không thả nữa vì sợ dịch corona đợt này. E cũng thông suốt tư tưởng ko mong ngóng gì như mấy tháng trc nữa, vô tâm vô tư không để ý.

Chu kì của e là 34 ngày, rất đều. Tháng vừa rồi bọn e chỉ dùng bcs 1,2 lần vào khoảng ngày 20,21 của ckk. Nhưng còn lại thì chồng e đều là xuất tinh ngoài. Trc giờ e cũng ko tính toán hay để ý ngày rụng trứng

Như các tháng trc thì chỉ đến tầm ngày 30 của ckk là e đã lẩm nhẩm đau bụng và căng ngực, tới ngày 34 là QKĐ.

Nhưng tháng này vì vô tư nên e ko để ý nữa và cũng ko có thấy dấu hiệu gì là đau bụng. Tới sáng ngày thứ 35 của ckk thì e đi vệ sinh và nếu e nhìn ko nhầm thì thấy ra một ít máu. Đến giờ tính ra là e chậm 9 ngày rồi vẫn chưa thấy có knguyet. Thử que thì hôm chậm kinh ngày thứ 7 e có thử nhưng vẫn chỉ là 1v. Khoảng 3 ngày hnay thì e mới có cảm giác là căng ngực và thỉnh thoảng lại đau nhói râm ran bụng dưới, có lúc thì hơi nhói đau lưng. Người lúc nóng lúc lạnh, có lúc tự nhiên nóng bừng lên như hâm hấp sốt một lúc thì hết.

E bối rối quá, nửa muốn đi ktra nửa ko dám vì sợ thất vọng như 3 lần trc.

Các chị nhà mình cho e xin ít kinh nghiệm là e như thế thì là đã có bé hay chưa ạ? :((