Em chào cả nhà.



Em "tàu ngầm" cả năm nay rồi, đọc thuộc hết các topic về que thử thai cũng như dấu hiệu mang thai. Hôm nay là dự kiến đến QKĐ của em (hôm nay ngày 37,kinh em 35 -37 ngày), em đánh liều thử que buổi trưa sau khi ăn cơm 2 tiếng. Kết quả 1v đậm, 1v nhạt. Vạch nhạt lên rất nhanh, tầm 1 - 2p sau là hiện. AD khô từ 3 tuần nay, ngực căng đau nhức và bụng thì như sắp "ra" của QKĐ nên em sợ bị dương tính giả



vc em mong con, em chưa bao giờ biết cảm giác 2v "mờ", đừng nói chi đến 2v rõ như Sony (vì chồng em đi xét nghiệm TT bị yếu, yếu, yếu lắm). Nên bây giờ em không tin dc vào mắt mình, không biết có thật không nhưng muốn khóc lắm các mẹ à, em cũng không dám nói chồng và gia đình vì sợ làm mn thất vọng. Em chỉ biết lên đây nhờ các mẹ xem giúp em, cho em lời động viên. Em mong đến sáng mai quá để thử lại. Em cám ơn!




webtretho