Ngày 13/8 e có cảm nhận là đau nhói bụng giống RT (đây cũng là thời gian RT cao của em) vậy là 2vc xxx, đến 5 ngày sau ngày 18/8 em thử que lúc 6h sáng thì 2 vạch, sau đó lúc 10h30' đi xét nghiệm nước tiểu HCG âm tính :( buồn tập 1, về nhà thử tiếp que còn lại 1 vạch, buồn tập 2, em hay lên đây tàu ngầm nên nghĩ do phải thử buổi sáng, nên sáng mấy hôm sau thử vài que (20-21-22) đều ra 1 vạch. Trong thời gian này em k uống thuốc hay bất cứ gì vậy mà sao vẫn lên 2 vạch dương tính giả chứ!!! Em cũng chẳng có biểu hiện gì khác những tháng trước, chỉ có là sau RT thì AD cảm giác khô nhưng mà quần vẫn bị ra cái dịch khí hư. Và đến hôm nay còn khoảng hơn 1 tuần nữa mới tới KQD mà giờ đã đau mỏi lưng rồi các mẹ ạ, thở cũng khó khăn, kiểu mệt mỏi ấy! Nhưng chẳng thấy đi tiểu đêm hay nhiệt độ tăng gì cả (có khi đêm còn lạnh á) bầu ngực cũng ko thấy tức gì cả! Huhu, đợi con yêu mãi mà con yêu vẫn chưa về! có mẹ nào vào giúp em với được không! :(:(:(