Em đang mong có bé quá mà mãi chẳng thấy gì, tết tư đến nơi rồi, vác mặt về quê nhà chồng, rùi hàng xóm lại hỏi han mát mẻ mày thua đứa này đứa nọ ..v.v..e buồn lắm,cứ nghĩ đến tết mà buồn rười rượi, Em định sau tết khăn gói quả mướp lên Hà Nội để khám, mà em chưa biết sẽ khám ở đâu, và thủ tục khám như thế nào, có phải chọn ngày thứ 2 hay thứ 3 của chu kì đèn đỏ để đi ko ạ, e đọc qua thấy 1 số chị bảo vậy mà e cũng chưa rõ lắm. Chu kì của em rất đều, từ 28-30 ngày, đến tháng chỉ hơi tức tức lâm râm mấy tiếng thui ak. Các chị trên diễn đàn có ai đã đi khám và có kinh nghiệm thì bảo em với ạ. Em ở xa, lên hà nội lớ ngớ ko biết gì, đến lúc về ko thì khổ lắm ạ. Em muốn khám chi tiết để biết chắc về tình trạng sức khỏe của 2 vc, e cũng chưa dám bốc thuốc linh tinh uống, ko lại lợn lành chữa thành lợn què thì chết dở. Em mong các chị giúp em, em chúc các chị ăn tết vui vẻ và chị nào chưa 2 vạch thì sang năm mới 2 vạch đỏ hết ạ. em cảm ơn mọi ng đã đọc