các mẹ ơi , mình có 1 cô em gái bị bệnh buồng trứng đa năng , lấy chồng 6 năm mà cần chưa có con . đã đi chữa khắp các kiểu rùi . vừa rồi em mình nghe giới thiệu đến gặp bác sĩ diệp . về thấy con em mình lại tràn trề hi vọng . bác sĩ cho nó uống duinum và thuốc aspegic trong năm ngày kể từ ngày thứ 2 của chu kỳ kinh các mẹ ah . sau khi em mình uống xong thì có cảm giác đau đầu , hoa mắt , chóng mặt , buồn nôn ...ngày nào cũng vậy . đến gặp bác sĩ bác ấy bảo đây là biểu hiện thông thường . sau 5 ngày tái khám để theo dõi mới tiêm thuốc kích trứng .tớ thấy bác sĩ nói bây giờ chưa vô sinh có phác đồ điều trị chứng , nhưng 1/2 còn lại còn do may mắn của từng người nữa . hi vọng là sẽ may mắn !