Cả nhà ơi,


Em tìm mãi chả thấy nhà mới đâu, nhà cũ thì bị khóa cửa rồi. Nhưng mà em vui quá không nhịn được nên liều mở nhà mới này. Nếu đã có rồi thì MOD chuyển hộ em nhé.


Các chị hãy chia vui với em. Cách đây mấy tháng em có vào than thở với mọi người vì canh egg mãi mà ko có kết quả. Sau đó em đi chụp TCVT thì bị kết luận tắc cả hai bên, lại còn bị chỉ định mổ thông vòi nữa. hix... Em buồn lắm, chồng em thì nhất quyết ko cho mổ. Em đang định thu xếp thời gian & công việc để đi thông bằng thuốc theo kinh nghiệm một số chị ở WTT này.


Thế mà thật kỳ diệu, hôm nay chậm QKD ngày thứ 2, em lại thấy cứ hay nôn nao khó chịu nên cứ liều lôi QT ra thử. Ôi ơn trời: hai vạch nét như Sonny các mẹ ạ. Em run hết cả người. Anh xã cũng run nữa, cứ lắp bắp hỏi: que có chính xác ko nhỉ?


Các chị ơi, thế là em có bầu rồi phải ko ạ? Em mong mọi người trên này ai đang mong con cũng sẽ gặp được điều may mắn kỳ diệu như em.:Rose: