Nhà cháu năm nay có 1 vào lớp 1 và 1 vào lớp 6. thật vất vả, nhưng cũng chia sẻ cùng các mẹ sau một hồi tìm hiểu, gặp gỡ trao đổi với nhiều người:


Cấp 1:


Lúc đầu định cho bé học trường Thực nghiệm (chọn ra từ các trường : Trưng Vương, Kim Đồng, Chu Văn An, Thực nghiệm, Hoàng Diệu, Thăng Long). Sau đó lại bỏ Thực nghiệm, chọn Tràng An, nhưng sau khi đi lại nghiên cứu thì mẹ cháu đã đi đến quyết định cuối cùng là Nguyễn Siêu (đã so sánh giữa Nguyễn Siêu, Đoàn THị Điểm, Lomonoxop).


Cấp II:


Mẹ cháu đã chọn cho cháu dự thi 2 trường công lập là Ams và Ngô Sĩ Liên (chọn từ danh sách : Giảng võ, Nguyễn Trường Tộ, chu Văn an, ams, Ngô sỹ liên). Nếu không được 2 trường công lập đó thì sẽ chọn dân lập CII Đoàn Thị Điểm (chọn từ 3 trường : Đoàn Thị Điểm, Lomonoxop, Nguyễn Siêu), nếu vẫn không được Đoàn Thị Điểm, thì phương án cuối cùng là Nguyễn Siêu.


Các lý do:


1. Cấp 1 Thực nghiệm năm nay chương trình lại quay về chương trình thực nghiệm, không được hay lắm (thực ra là không phù hợp nếu con sau này vẫn học c2 trường ngoài), Trưng Vương chỉ chạy đua thành tích, tập trung quảng cáo, tô vẽ hình tượng, nghe đồn có 1 bé gái bị hãm hiếp ở trong trường. Kim Đồng đầu vào quá nặng tiền, mà cũng chỉ phù hợp với những bé có năng khiếu về toán. Chu Văn an cũng chỉ được 2 lớp cho các bé giỏi toán, nhưng học sinh Chu văn an dốt ngoại ngữ lắm, họ không hề chú trọng môn ngoại ngữ. Hoàng Diệu cũng đua thành tích, Thăng Long thì chỉ phù hợp với những mẹ nào thích con viết chữ đẹp, ngoài ra không có gì hấp dẫn). Tràng An thì trước kia cũng tốt, nhưng gần đây cũng nhộm nhoạm, được cái ăn uống tốt. Bé nào lười ăn thì vào đây sẽ ổn, nhưng trường này cũng chạy nhiều tiền phết. Đoàn Thị Điểm tốt nhưng vào rất khó và học cũng hơi căng với các bé. Hơn nữa bây giờ Đoàn thị điểm quá nổi tiếng nên chất lượng cũng bát đầu giảm nhưng trường này được ngoại ngữ tốt nhất trong khối cấp 1, trường đẹp nhất. Nguyễn Siêu thì được cái là rèn nề nếp rất tốt, các cháu ngoan, kỷ luật tốt. Chú trọng đều các môn (phương châm của Nguyễn siêu là phát triển toàn diện). Mình nghĩ cấp 1 cái này là quan trọng.


C2 để lần sau nhé, phải đi rồi.