[Trước đây, mình khá hài lòng về ngôi trường này. Đến hôm nay thì mình và các phụ huynh học sinh của khối 4, khối 5 hoàn toàn thất vọng.


Chất lượng giáo viên, chất lượng chương trình học online và cơ sở vật chất xuống cấp nghiêm trọng.


Nhà trường tỏ rõ là những người kinh doanh không có lương tâm.


Mình chỉ xin kể một việc mà nhà trường ngang nhiên làm, bất chấp dư luận:


1. Hàng năm, các con phải đóng $1 000 tiền cơ sở vật chất. Vậy mà họ đẩy con em lên tầng 4, tầng năm của 1 căn nhà chật chội, phải cơi nới để làm lớp học chật chội và bí.


Họ tống con em mình lên đó để ở dưới họ mở nhà hàng và văn phòng.


Điều đó đã khiến các con phải chịu những điều sau:


- Họ cấm con em chúng tôi đi cầu thang chính và bắt các con đi cầu thang thoát hiểm không an toàn.


- Hàng ngày, máy hút mùi của nhà hàng chạy ầm ầm và phả mùi lên khu vực lớp học của các con. Như vậy, các con bị ô nhiễm cả về âm thanh và không khí.


- Các con không có nhà ăn riêng mà phải ăn chung với tòa nhà khác. Các con phải chờ đến 13h mới được ăn trưa vì phải chờ học sinh tòa nhà đó ăn xong.


- Những hôm trời mưa, các con phải đội mưa đi ăn.


- Vì hai tòa nhà đi chung một cổng, còn cổng kia dành cho nhà hàng nên sáng nào phụ huynh đưa con đi học cũng chịu cảnh tắc đường, phải đi làm muộn, ảnh hưởng cả đến mọi người nói chung. Thậm chí, xe bus của trường cũng bị tắc và thường xuyên đưa các con vào trường muộn.


Toàn bộ phụ huynh đã kiến nghị nhưng lãnh đạo nhà trường tỏ ra thờ ơ, không giải quyết. Thậm chí, còn gửi phiếu giảm giá để mời bố mẹ đến “hưởng” nhà hàng của họ. Thật ngang nhiên, bất chấp dư luận.


Hàng ngày, nhìn cái nhà hàng rộng rãi, đẹp đẽ không một bóng khách và nhìn lại cảnh tắc đường, cảnh con ô nhiễm chật chội, hàng ngày phải đi lại 8 lần ở cầu thang thoát hiểm, phải đội mưa đội nắng đi ăn, phải nhịn đói để học đến 13h, mình căm giận bọn người này.


2. Họ trả lương giáo viên thấp nên nhiều giáo viên Tiếng Anh lẫn Tiếng Việt đều không ổn. Phụ huynh kiến nghị thì họ lờ đi.


Mình không biết có phải họ đã bán lại thương hiệu cho người Việt Nam nữa không mà lại có cách kinh doanh bất nhân, ăn sổi ở thì như vậy.


Các bố mẹ ơi, phải làm thế nào bây giờ. Tiền học đã đóng cả năm từ tháng 6 rồi?


:Crying::Crying::Crying: