Chào các bố mẹ, tham gia wtt một thời gian nhưng giờ này thấy bức xúc quá mới đăng đàn nhờ bố mẹ nào cao kiến tư vấn nhỉ.



Chả là c
u lớn nhà mình học lớp 1 sang đến kỳ 2 rồi mà vợ chồng mình thấy việc dạy con sao mệt mỏi quá. Vấn đề không phải lực học của cu cậu mà ý thức các mẹ ạ. Phải thừa nhận nó nhanh nhẹn, thậm chí còn năng động hơn bọn trẻ cùng lứa ấy chứ. Vậy mà nó không chịu tập trung học ở lớp, mải chơi và nghịch lắm. Tiền sử là bà cho đi học lớp vỡ lòng tư từ 4 tuổi, có lẽ nó coi việc không tập trung là đương nhiên mất rồi. Vào lớp 1, nó biết đọc biết viết rồi nên chẳng chịu ghi chép bài đầy đủ. Tình hình chỉ cải thiện một chút khi mẹ kể chuyện ngụ ngôn về các loài vật đi học (với các tính cách của cu cậu: lười chép bài, mải chơi, không rửa tay trước khi ăn...), thì tình hình tiến bộ một chút. Ôi trời, một thời gian sau đâu lại vào đấy. Để cu cậu thoải mái tinh thần, cuối tuần đưa đi luyện chữ và tham gia lớp "Kỹ năng sống" và vui chơi các kiểu, 1 tháng rồi mà vẫn vậy. Viết 2 tiếng buổi tối mới được 1 trang và làm bài toán, mà phải kèm bên cạnh, giục giã chán chê. Cho con ngủ sớm thì sợ thiếu bài mà học đến 22h thì sợ muộn quá, con ngồi ngáp ngắn ngáp dài. Đọc và làm toán thì tốt, mỗi việc luyện viết thì cực kỳ vất vả.



Các bố mẹ có kinh nghiệm rèn con trong trường hợp này thì mách nước mình với, chứ thế này thì stress quá, vô thời hạn. Thanks:Rose: