Các chị ơi, có bé nào đang học trường Dân lập quốc tế Việt Úc không, em nghe nói trường này nhận bé nhỏ nhất là 2.5 tuổi. Em đang phân vân:


- Nếu học trường dân lập quốc tế thì có gặp nhiều khó khăn ở các cấp đào tạo tiếp theo không, nhưng nếu học theo phong cách của tây thì có lẽ bé được vui chơi với tuổi thơ của mình nhiều hơn nhưng vẫn có khả năng tư duy tốt....


- Hoặc cho bé học trường điểm rồi học thêm tiếng anh ở một trung tâm ngoại ngữ đáng tin cậy nào đó, nhưng nếu theo học ở những trường này thì bé phải tăng cường học rất nhiều thứ (tiếng việt, toán, tập viết...), nhồi nhét bé quá thì phần nào cũng đánh mất tuổi thơ vui chơi hồn nhiên của con.


Và phần vì em thấy chất lượng đào tạo giáo dục của VN mình cũng còn nhiều vấn đề phải bàn lắm.


Bé em chỉ mới 17 tháng nhưng vì em nghĩ nên tìm hiểu và định hướng sớm để đến lúc đó để phải lúng túng, các mẹ nhỉ.


-------- (HCM) -------


Mai Quỳnh là cục cưng của nhiều người.