Năm học mới đang đến.


Hôm nay, báo Laodong lại chạy tít: Choáng váng với các khoản thu đầu năm học! Đây là vấn đề không mới, nhưng cũng chưa bao giờ cũ. Chắc các bạn đã thấy hình ảnh: Cái cặp con càng nặng thì lưng những ông bố, bà mẹ chúng ta lại còng xuống... mấy centi nữa nhỉ?!


Báo Laodong viết: "Hàng loạt khoản tiền phải đóng, đồng phục được quy định chi tiết từ màu chỉ đến chiếc... áo lá cùng nhiều yêu cầu khác khiến phụ huynh, học sinh chạy vắt giò lên cổ để đáp ứng trước khi nhập trường"...


Các bạn, những ông bố bà mẹ thời nay có phải chịu cảnh này không, hay báo chí lại "to tát" vấn đề lên để bán báo đây?!


Còn với tui, ở một tỉnh lẻ thôi, nhưng từ hơn 1 tháng nay đã phải vắt chân lên thật rùi. Không những là các khoản đóng góp mà là "lo chạy trường". Trời đất ơi khắc nghiệt lắm.


Nhóc nhà mình lên lớp 1. Ha hà, vợ chồng mình đã tìm rồi PR cho một vài trường tốt cách đây 1 năm rồi. Này nhé, phải chọn trường gần nhà, nhưng không qua đường quốc lộ vì đi như thế nguy hiểm cho cháu. Rồi thì phải trường đạt chuẩn. Muốn vào trường chuẩn thì con mình cũng phải chuẩn chứ! Thế là em bé nhà mình phải tham gia học luyện viết, luyện số, tiếng Anh, học thanh nhạc, học múa... Khổ thân cháu quá, cứ gọi là bận bịu như người lớn. Được cái đi nhiều, gặp nhiều người cháu nhanh nhẹn và mạnh dạn hẳn lên.


Ông bà thì phản đối, nhưng vc mình bảo xã hội thời nay nó thế, khác đi làm sao được? Với lại, học đi không bổ dọc cũng bổ ngang?!!!


Những việc như tìm lớp, liên hệ, .... để cháu học thêm vừa qua là do mình lo. Còn ông xã cũng hăng hái đưa đón.


Nhưng như thế chưa là gì bằng việc tìm và làm sao để cháu vào trường chuẩn với đầy đủ các tiêu chí mà vc mình cũng như các ông bố mẹ khác đặt ra. Học trường chuẩn sẽ có những chuẩn sau: Ngoài yếu tố gần nhà, tiện cho việc đưa đón, cái quan trọng hơn là có cơ sở vật chất tốt, có giáo viên giỏi, môi trường "trong lành" nghĩa là không có chỗ cho những cháu bé nghịch ngợm hay nói chung là "không đủ chuẩn". (Nói ra thì phân biệt quá!)


Đước cái ông xã nhà mình làm báo, quen nhiều. Cách đây mấy tháng, anh ý đã làm mấy bài PR cho 1 nhà trường đã chọn. Tưởng như mọi việc suôn sẻ, thì đùng cái cô hiệu trưởng bảo là đã kín. Ôi thôi, công cốc.


Ngay lập tức vc mình lại thực hiện phương án 2 - một trường danh tiếng, nhưng cách nhà gần 1 cây.


Sau 2 lần đi liên hệ, cuối cùng mình phải dùng biện pháp mạnh mà mấy chị bạn mách bảo.


Phù. Vậy là 10 triệu đã giải quyết được vấn đề. Mình thì xót xa vì tốn kém, ấy thế mà nhiều người còn bảo là rẻ, ("vì người ta nể mày đấy")!???


Bây giờ thì lo đến vấn đề tiếp theo là các khoản đóng góp cho cháu: Lệ phí nhập trường, tiên ăn trưa, tiền xây dựng trường, tiền học nâng cao.... không biết là còn gì nữa không?:Sick: