Chương trình cho học sinh tiểu hoc bây giờ nặng quá, đặc biệt là học sinh lớp 4. Nếu học hết các môn từ Toán, TV, Khoa học, lịch sử, địa lý, cả thủ công, nhạc nữa thì thật sự là các con không có thời gian để vui chơi, thư giãn và học hỏi các kỹ năng khác nữa.


Chưa kể là nội dung của các môn học yêu cầu cũng rất cao, HS lớp 4 phải làm các bài tập làm văn tương đối phức tạp, lịch sử thì phải học bao nhiêu triều đại...


Các mẹ có con học lớp 4 có cảm giác quá tải giống như mình không nhỉ? Con mình thì học toán thì ổn còn các môn học thuộc thì lười, mình có cảm giác HS bây giờ ít tự giác học như thời bọn mình, phải kèm sát con mới học, khối lượng bài vở nhiều thế không ép con học cũng không dc mà bắt nó học nhiều thì cũng sót con --> Bất lực.


Mình thấy tâm sinh lý của con khi lên lớp 4 cũng có những thay đổi: Hay lý sự, ham chơi... khó bảo hơn. Mình đang suy nghĩ làm thế nào để con học nhẹ nhàng hơn mà vẫn nắm được những kiến thức cơ bản của lớp 4.


Mẹ nào có kinh nghiệm chia sẽ giùm nhé.


Cảm ơn các mẹ.