Sắp hè đến nơi rùi- cứ nghĩ đến hè là chóng hết cả mặt


Các con thì thích hè nhưng mình lại sợ. Mình có 2 con trai- 1 con lớp 4, một con lớp 2, bé lớn thì hiền nhưng bé em hiếu động và nghịch kinh- Để 2 anh em ở nhà với nhau lọ mọ nghịch dại cũng sợ.


Mình không ở cùng ông bà nội hay ngoại. Hè đến lên kế hoach cho con học năng khiếu ( cờ vua, bơi, đá bóng,...) con thích đi mà không lẽ cứ nhốt con cả ngày ở nhà? Rồi còn học văn hóa nhà cô ( chắc tuần 2 buổi), học tiếng anh ở trung tâm- hè đến họ đẩy lịch học lên thành tuần 3 buổi.... Trời thì nắng mà đưa con đi, đón con về còn hơn cả xe ôm- người ngợm mặt mũi cứ đen trũi, rồi lại về trưa lo cơm cho các con ăn...Nghĩ đến thôi đã thấy oải... cho lên ông bà nội cũng không được vì ông bà cưng cháu quá- suốt ngày cho cháu chơi game ( với bố cháu).


Năm ngoái anh cùng công ty mình thuê được 1 cháu học cấp 3 cũng nghỉ hè- đứa lớn trông đứa bé, qua được mấy tháng hè- thế cũng hay...


Không biết năm nay làm thế nào đây...


Mọi người có kinh nghiệm trông giữ các con nghỉ hè không- chia sẻ giúp mình với!!!