Chào tất cả các bác ! Tình hình là em có 1 đứa em gái đang học lớp 3, học hành bình thường, các môn như tiếng Viêt, vẽ, hát nhạc, thì lại toàn 9 với 10 !, vẽ rất đẹp, khá nhanh nhẹn, nhưng lai đặc biệt dốt môn toán, lớp 3 rùi mà 1 + 9 = 19! hay kiểu 10 +3 = 7 ! Nghĩa là luôn luôn nhầm phép tính cộng và trừ, dạy mãi vẫn không phân biệt được, tư duy về các con số rất kém, và luôn sợ học môn toán. Em đã cố gắng kiên trì lắm, nhưng tình hình cứ dạy em bình thường thì có lẽ không khả quan. Bác nào có kinh nghiệm hay bí kíp nào với trường hợp này thì mách nước em với. Em sẽ rất kiên trì nhưng em ko muốn phải bó tay, em rất lo cho con bé, cho dù là đành rằng để nó hướng theo các môn năng khiếu của mình đi nữa thì vẫn không thể bỏ qua môn toán, giờ mà thế này thì bao giờ mới hết lớp 12. Rất mong nhận được thật nhiều ý kiến của các bác! Thanks các bác nhìu nhìu!:LoveStruc: