Em đọc mãi cũng chả biết nên post cái topic này vào mục gì, nên em xin phép mod cho em mạo muội post vào đây, nếu không đúng thì xin move hộ em về đúng mục ah.


Tình hình là bé nhà em học lớp 1 bán trú ở trường tiểu học Phương Mai.


E có hỏi bé là trưa con ngủ thế nào, hay mẹ mua cho con 1 bộ chăn gối nhỏ nhé.


Bé bảo: cô giáo bảo 1 bạn mang gối đến lớp là không được mang gối đến, cũng không được mua chăn gối.


Nên em rất thắc mắc vì đến lớp, bé bảo ngủ ở trên bàn học luôn. Bàn học đến buổi trưa sẽ được gập ra ( mặt bàn làm 2 lớp, có bắt vít ở cạnh, sau khi học xong thì ngửa mặt bàn ra, để rộng gấp đôi, rồi 2 bé ngồi chung bàn thì sẽ ngủ chung trên đó luôn.) Mà các mẹ cũng biết, mặt bàn thì cứng, sắp đến mùa đông cũng hơi lạnh rồi,nếu nằm thế thì tội các con thật.


Mà em thì chưa lần nào đến vào buổi trưa để xem con ngủ thế nào, bé mới đi học được vài bữa, nên em cũng hơi ngại.


Các mẹ có con đi học bán trú có biết tình hình cụ thể về việc ăn và ngủ trưa của các bé ở mấy trường công lập thế nào không ah?