Các mẹ ơi, hình hình Bé nhà mình đang học lớp 1 của 1 trường Thực nghiệm của Tỉnh, từ đầu năm vào học rất háo hức, Cô nhận xét Bé học giỏi, viết chứ đẹp...Nhưng khoảng 1-2 tuần nay sáng nào Bé đi học cũng khóc, ở nhà thì hăm hở soạn tập đi học, vào đến lớp là co dúm người lại, bám chặt Ba hoặc Mẹ nhất quyết không chịu vào lớp, toàn khóc thôi. :((


Giờ mình không biết tính thế nào, thấy con không vào lớp cũng bực mình la mắng con, nhưng thấy Bé co dúm lại thấy thương. Mà hỏi Bé thì nhất định nói không có gì, hôm nay Bé nói cho Bé sang học lớp Cô G...Các mẹ có kinh nghiệm chỉ giúp mình với, gấp gấp gấp... Giờ Bé đu cứng ngắc nhất quyết không chịu vào lớp rồi.


Cảm ơn các mẹ :-&