Con mình năm nay vừa mới vào lớp 1, cháu cũng đã đọc thông và viết tương đối đẹp (so với các bạn cùng trang lứa). Nhưng hàng ngày sau khi học ở trường về thì cô giáo có giao bài tập về nhà là viết nốt các trang còn thiếu (khoảng 2 đến 3 trang gì đó).


Hôm nào mình đón con về thì mình cũng động viên con là viết hết bài đi rồi tối con chơi. Thấy con viết cũng tương đối đẹp nên thấy lòng mình cũng vui vui.


Sau khi ăn xong và dọn dẹp xong nhà cửa thì mẹ cháu kiểm tra bài và vẫn chưa hài lòng (kết quả không như mẹ kỳ vọng). Vậy là mẹ lại hì hụi tẩy tẩy, xóa xóa rồi 2 mẹ con lại đánh vật với mấy trang viết. Cứ như vậy hôm nào cũng hơn 11h đêm con mới được đi đánh răng rửa mặt.


Bà xã mình thì cũng chỉ muốn tốt cho con thôi, nhưng mình cũng lo lắm. Liệu như thế có gây áp lực cho con trẻ quá không? sức khỏe có ảnh hưởng khi mà thường xuyên đi ngủ muộn? ....


Nhờ các mẹ đã có con từng học qua lớp 1 tư vấn giúp Ba cháu với nhé. Ba cháu cảm ơn các mẹ lắm lắm :Rose: